NỮ GIỚI

Thơ vui người lớn 2 câu

Thơ mới

20

Vai em trắng tựa mây ngàn

Anh ôm một cái muốn địt nàng luôn

Mắt em long lanh như ngọc

Anh nhìn chỉ muốn chọc cặc vào thôi

Tóc em thơm ngát bên đời

Anh nhìn một cái muốn chơi cái lồn

Em cười nghiêng cả chiều thu

Anh nghe trong bụng muốn đụ tới mai

Hoa cau rụng trắng sân nhà

Thấy em váy ngắn muốn ra đụ liền

Trăng nghiêng qua mái nhà em

Anh nhìn cái ngực lại thèm địt ngay

Thương em má đỏ môi hồng

Gặp riêng anh chỉ muốn lồng cặc vô

Yêu em như gió qua đèo

Chỉ mong đụ tới cong veo chân giường

Yêu em chẳng dám nói nhiều

Chỉ mong em gật đụ liều một phen

Hoa thơm nở cạnh hàng rào

Thấy em cúi xuống cặc chào bình minh

Gặp em giữa buổi chợ đông

Anh quên mua cá chỉ mong chịch nàng

Thương em tóc xõa ngang vai

Vừa ôm một cái đụ dai tới chiều

Đêm nay trăng sáng bên thềm

Em sang một chút anh thèm địt luôn

Mưa rơi ướt nhẹ vai mềm

Anh che nửa áo nửa thèm cái lồn

Em cười duyên dáng làm sao

Anh nhìn một cái cặc chào trước tiên

Trăng khuya soi bóng hiên nhà

Em sang một chút anh đà muốn đụ

Yêu em mắt biếc môi xinh

Chỉ mong chịch đến rung rinh cái giường

Thương em chẳng bởi bạc vàng

Chỉ mong khuya xuống địt nàng tới trưa

Yêu em chẳng bởi môi son

Chỉ vì cái mông làm con cặc thèm

Thương em như nắng đầu mùa

Gặp nhau một phát chịch bừa cho vui